Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

XƯỚNG HỌA VỚI CHỊ SONG THU

Họa nguyên vận CHÙM THƠ MÙA ĐÔNG
của chị Song Thu



1. ĐÁP LỜI

Nói vui người ấy có tin không?
Mưa rét mà vui chắc lại ngông!
Nói nhớ thử xem người chất vấn
Thương mình, thương cả một mùa Đông.

Nguyễn Đức Hưng


2. KHỔ TẬN CAM LAI

Tái tê, người hỡi có thương không
Lạnh lẽo thân gầy trước gió Đông
Nếu chẳng có mùa Đông giá rét
Làm sao Xuân tới nụ thành bông?

Nguyễn Đức Hưng


3. NHỚ

Chị thương anh lắm đội trời Đông
Tắm gió, gội mưa lạnh cõi lòng
Lò sưởi làm sao mà hết nhớ
Hai đêm vắng chị bằng mùa Đông

Nguyễn Đức Hưng


Phụ chép CHÙM THƠ MÙA ĐÔNG của chị Song Thu


1. HỎI THI NHÂN

Mưa phùn gió bấc có vui không
Hỡi các thi nhân tính rất ngông
Đông ấm thì than thầm nhớ rét
Rét về lại khóc bởi thương đông 

Song Thu

2. ĐỐI THOẠI VỚI RẶNG SẦU ĐÔNG

Trụi lá trơ cành lạnh lắm không?
Đôi lời nhắn hỏi rặng sầu đông
Rằng: Tôi góp rét, gom mưa lại
Đợi lúc xuân về sẽ trổ bông

Song Thu


3. ƯỚC

Chàng về quê thiếp cuối mùa đông
Gió bấc mưa rơi chắc lạnh lòng
Mong ước hóa thành lò sưởi nhỏ
Bên chàng nồng ấm suốt đêm đông

Song Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét