Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

ĐỐI ĐÁP VỚI NGUYỄN KHẮC NGUYỆT

 VẾ RA:

- Lỗi hẹn “Tri Ân”, không được nói, chẳng được ăn, thiệt kép thiệt đơn, la oai oái;  Nguyễn Khắc Nguyệt


  VẾ ĐỐI:

-  Giao lưu “Xóm Mạng”, cứ thích hát, cứ thích uống, thêm bè thêm bạn, cười ha ha.  Nguyễn Đức Hưng.


24/02/2017
Nguyễn Đức Hưng

8 nhận xét:

  1. Cảm ơn anh Nguyễn Đức Hưng đã có vế đối! Thực ra vế này cũng không có gì phức tạp cho lắm mà là NKN đùa anh tý cho vui thôi. Tuy nhiên, dễ thì dễ đấy nhưng đối thế vẫn chưa ổn đâu nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Chỉ tiếc là anh ốm không về dự được nên tôi không được phấn khởi cho lắm, do vậy chắc vế đối có nhiều lởm khởm anh thông cảm nhé!. Tôi đối lấy ý là chính thôi, không muốn nghĩ nát óc đâu. Chắc là anh lại chơi chỗ nào hiểm chứ gì?

    Trả lờiXóa
  3. Tôi xin sửa lại như thế này, anh xem đã tạm được chưa nhé:
    - VẾ RA: Lỗi hẹn “Tri Ân”, không được nói, chẳng được ăn, thiệt kép thiệt đơn, la oai oái; Nguyễn Khắc Nguyệt
    - VẾ ĐỐI: Giao lưu “Xóm Mạng”, cứ thích hát, lại thích uống, thêm bè thêm bạn, cười hả hê. Nguyễn Đức Hưng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ "hát" trong vế đối của Hưng cùng thanh trắc với từ "nói" trong vế ra của Nguyệt nên chưa chuẩn về thanh điệu. Ngoài ra, "thiệt đơn thiệt kép" là một thành ngữ mà vế đối lại " thêm bè thêm bạn" thì tuy chuẩn đấy mà chưa hay bằng. Lại còn từ khác âm đồng nghĩa: "không", "chẳng trong vế ra thì vế đối lại cũng chưa sử dụng được như vậy.
      Không biết mình phát hiện vậy có trúng ý Nguyệt chăng?

      Xóa
    2. Cô nhận xét thế là quá chuẩn rồi! Tuy nhiên, còn tý trêu đùa anh Hưng. Chả là anh hưng người phủ Khoái mà, cô Song Thu!

      Xóa
  4. Đành chờ "gặp mặt", cùng nhau cười, cùng nhau hát, khẻ sau người trước cất vang vang.

    Trả lờiXóa
  5. Mấy hôm vất vả Thầy có được khỏe không ạ?

    Trả lờiXóa