Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

XƯỚNG HỌA VỚI MINH HƯƠNG 1

Chúc Minh Hương 60 xuân

(Họa nguyên vận bài họa CÙNG XUÂN
ĐINH DẬU của MINH HƯƠNG)

Cây bút thơ ai họa tuyệt vần!
Xuân nay Đinh Dậu thật là Xuân
Người xinh hương sáng* tròn năm giáp**
Gà mái lục tuần*** vững cặp chân
Kiếm sống là nhờ chân với mỏ
Chở che tự túc cánh cùng thân
Gọi con tích, tích... thành âm nhạc
Cục tác... nên thơ để góp phần.

28/01/2017
Nguyễn Đức Hưng

*Hương sáng = Minh Hương
** 5 giáp x 12 năm/giáp = 60 năm
*** lục tuần = 60 tuổi.

Cùng xuân Đinh Dậu
(Bài xướng)

Man mác buồn vui họa mấy vần
Ghép vài câu chữ ngỏ cùng xuân
Nhân tình khó biết điều sai đúng
Thế thái khôn hay lẽ giả chân
Chỗ nọ em thơ còn thiếu mặc
Nơi kia già lão vẫn còng thân
Tết về năm mới mong trời đất
Hòa thuận cho dân hưởng phúc phần.

27/01/2017
Minh Hương

2 nhận xét:

  1. Nàng xướng, chàng họa đều hay
    Làm cho thơ phú xóm này vui hơn

    Mình rất thích hai bài thơ này đó nha!

    Trả lờiXóa
  2. Bài của MH họa thơ Thầy Đỗ, đã được Thầy chỉnh sửa mới được như vậy, rồi lại được anh Đức Hưng động viên họa tiếp, vậy nên mới được Cô Thu ưu ái có lời khen. Bởi vậy, MH đi khắp mạng xã Hội, chẳng đâu ấm áp như về Xóm Tri Ân... Đây là bài Mời họa của Thầy Đỗ ạ:
    CHÀO XUÂN ĐINH DẬU
    ( Bài Xướng)

    Đinh dậu chào xuân xướng mấy vần
    Mời người xóm mạng họa mừng xuân
    Chúc trai xóm Bắc bền cây bút
    Chúc gái chòm Nam dẻo bước chân
    Cô ả Phố Bèo thêm nhắng nhít
    Ông già Sao Đỏ vẫn bình thân
    Cả làng cả xứ đêu xuân cả
    May mắn yên vui gấp bội phần
    Đỗ Đình Tuân

    Trả lờiXóa