Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

Xuân nhầm



Càn khôn nhật nguyệt tạo quang âm
Nóng lạnh sao giờ khác cổ câm (kim)
Sau tiết lập xuân không ướt át
Ngỡ như đại tuyết chẳng lâm thâm
Đầu năm sương muối hay sinh bệnh
Thiếu nước cây xanh khó nẩy mầm
Ai biến trần gian thành cõi bụi
Khiến cho trời đất cũng xuân nhầm ?

19/02/2017
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét