Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

CHIỀU HỒ ĐỒNG MÔ



Một chiều thăm lại hồ Đồng Mô
Nước biếc, non xanh khéo hẹn hò
Hồ đựng gió trời chao lấp loáng
Nước in mây núi bóng lô nhô
Kênh đưa nước mát về nương vắng
Thuyền chở khách tình đến bến mơ
Lòng mải tìm người thời đắp đập
Hoàng hôn xuống núi tự bao giờ.

Hà Tây, tháng 12 năm 2003
Nguyễn Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét