Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

GẶP GỠ ĐẦU XUÂN


Bữa tiệc đầu Xuân cụm Chí Linh
Không to nhưng cũng rất linh đình
Thịt cầy bảy món bầy la liệt
Rượu Hóp vài chai đứng rập rình
Thầy gẩy ngón đàn âm réo rắt
Trò ngân khúc hát ý rung rinh
Người chen cười nói, đào đua sắc
Mấy chị phấn son đẹp giật mình.

24/02/2017

Nguyễn Đức Hưng

2 nhận xét:

  1. Đức Hưng thật là nhanh nhạy đó nha. Nhưng họa lại bài này thiệt khó. Chị đành khất em thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn chị! Sau mấy hôm vất vả chị có khỏe không?

      Xóa