Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

VẼ TRANH TRÊN ĐỒ GỐM


Vì yêu nên mới phải vô đây
Chật chội, lao xao suốt tối ngày
Gập cổ, còng lưng làm đĩa nhỏ
Mỏi tay, dướn cẳng vẽ bình dây*
Mắt mờ, cảnh khó nhìn chăm chú
Đầu nhức, mùi màu cứ thoảng bay
Kiều nữ hay nhờ bầy chữ Hán
Cũng đành từ chối kẻo không hay.


Ngày 12/02/2017
Nguyễn Đức Hưng


*Bình dây là lọ lộc bình cao

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét