Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

VĂN MIẾU MAO ĐIỀN



Người tỉnh Đông rất tự hào,
Có riêng văn miếu khác nào thủ đô.
Ở đây Khổng Tử được thờ,
Cùng với tám vị đại nho nước nhà.
Trải ngàn năm đã trôi qua,
Nước mình việc học luôn là ưu tiên.
Về thăm văn miếu Mao Điền,
Tự hào có những tiên hiền xưa xa.
Ngàn năm gìn giữ sơn hà,
Anh hùng, hào kiệt nước ta có nhiều.
Bảng vàng tiến sĩ được nêu,
Hàng trăm năm được các triều vua ban.
Hải Dương cũng có vô vàn,
Sáu trăm ba bẩy(637) ông quan đỗ đầu.
Người tỉnh Đông rất tự hào,
Có riêng văn miếu khác nào thủ đô.
Hải Dương mảnh đất cổ xưa,
Nơi đây nhân kiệt, đất vừa địa linh.
Sông xanh, núi biếc hữu tình,
Bạn về thăm nhé quê mình-Hải Dương.
Còn nhiều cảnh đẹp lạ thường,
Về đây tình đất, vấn vương tình người.
Mao Điền văn miếu giữa trời,
Giữ gìn truyền thống ngàn đời đất văn.

23/10/2019
Đề Khãng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét