Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

CÂY CAO SU


 10 nam trong cao su o son la: cach nao go nut that nguoi dan? hinh 2
        
Cao su trồng ở Sơn La,
Từ cây xóa đói, thành ra gây nghèo.
Trồng trên sườn dốc cheo leo,
Ở vùng khí hậu tuân theo bốn mùa.
Mùa đông giá lạnh, ít mưa,
Cao su chẳng hợp, có ưa đâu nào!
Làm ăn theo kiểu phong trào,
Dân nghèo thì biết làm sao bây giờ?
Người dân góp đất đợi chờ,
Nhờ cao su thỏa ước mơ làm giàu.
Của tiền thì chẳng thấy đâu,
Không còn đất đói dài lâu hỡi trời!
Cao su trồng bảy năm rồi,
Còn bao năm nữa mới thời được thu.
Làm ăn kinh tế tù mù,
Dân nghèo, tội đáng ngồi tù ai đây?

5/11/2017

Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét