TRI ÂN CUỘC ĐỜI
Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã
- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -
Nhãn
THƠ HỘI VIÊN
KÝ SỰ ẢNH
XƯỚNG HỌA
ST GIỚI THIỆU
TRUYỆN-KÝ
BLOG VIDEO
CHÚC MỪNG
THƠ BẠN BÈ
BÌNH THƠ
TRAO ĐỔI
THỦ THUẬT BLOG
VƯỜN THUỐC
Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020
MỘT MÌNH
Tuổi già mà ở một mình,
Bỗng tôi lại nhớ gia đình quá thôi.
Tôi ngồi uống rượu với tôi,
Tự nhiên lòng thấy đơn côi vô cùng.
Đêm đông giá rét, lạnh lùng,
Bầu trời, vũ trụ mịt mùng, tối đen.
Một mình ở mãi chẳng quen,
Thế gian vì thế mới nên gia đình.
4/1/2018
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét