Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2012

Dự đối câu đối của Minh Hương

 :  Cô gái Mèo nghĩ mẹo kén người yêu

Dự đối          : trai người Mông chọc “sàn”lùng cướp vợ                 

4 nhận xét:

  1. Sao lại chỉnh đựoc, hỡi bác TD?
    Cái hóc hiểm ở vế ra là từ "Mèo" với "mẹo". Trong cách nói của các cụ xưa và ở một số vùng hiện nay vẫn còn dùng từ "mẹo" để chỉ năm Mão (mèo). Ngoài ra, hai từ này lại còn có chung đuôi "eo". Như vậy, đem "Mông chọc sàn" đối với "Mèo nghĩ mẹo" không thể gọi là chỉnh được!
    Chủ xị MH cho ý kiến xem nào!

    Trả lờiXóa
  2. xin thưa:nếu nói: NỌNG MỲ ĐẨY SÀN có nghĩ là: Em có cái khu rất đẹp.
    thổ dân Vĩnh Linh nó: Côi trốc tề, đưới khu tê: có nghĩa là: Trên đầu kìa, dưới mông kia
    Chọc sàn là một tập tục của người Mông. Vậy nghĩa đen của câu đó là:
    TRAI NGƯỜI MÔNG CHỌC MÔNG CƯỚP VỢ thì mới đúng

    Trả lờiXóa
  3. Bây giờ thì Minh Hương đang giở "mếu" giở cười vì vế ra đối của mình. Từ từ rồi MH sẽ trả nhời ạ!

    Trả lờiXóa