Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2012

Họa Bài: LẠI KÉN CHỒNG của Nguễn Thị Xuân Hòng

(Nhờ chị Thu chuyển tin) 

Em gái Thành Đông muốn lấy chồng,
Bao năm tìm kiếm vẫn bằng không
Cúc thơm chiều vắng ai người ngắm,
Hồng thắm đêm thâu, khép ngậm sương.
Phong độ còn đâu “yêu hết mực”,
Tính tình vô cảm, sức nhi đồng.
Xuân đi, xuân đến ai chăng chớ
Chỉ có mình anh mới dám thông. (cảm thông)
     
 Huudoandongtrieu 19-1-2012

2 nhận xét:

  1. Chẳng hiểu vì lý do gì mà bác Minh Tư lại chuyển hướng gọi em Song Thu bằng chị đây? Cầu trời không phải là giận em đấy chứ! Càng cầu trời hơn nếu bác muốn kết thân với hai cô bạn và cũng là hai người em của em là Đoàn Tiếu và Minh Hồng. Nếu mọi người trở thành ý trung nhân của nhau nhớ khao S. T một bữa ra trò đó nghe!

    Trả lờiXóa
  2. Vì chị là chị của hai em chứ còn sao nữa,Chậm hiểu thế!

    Trả lờiXóa