Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2012

Sợ mời

 

Sợ ăn, sợ uống, sợ lời mời!
Bởi tại túi tiền tháng cứ vơi
Nhắm mắt đưa chân, lo hết sức
Gật đầu tặc lưỡi, tức đầy hơi
Chăm ăn nhiều cụ sang phần đất
Năng uống khối ông bán cả trời
Tiệc cưới tràn lan thành tiệc bán
Giá cao cơm bụi phải ngồi xơi(!)


T A N

1 nhận xét:

  1. Gía cao cơm sạn cũng phải xơi
    Hàng Xã xa xôi vẫn cứ mời
    Đi thì cũng dở,ở cũng dở
    Khổ vì lưỡng lự...chú Ngôi ơi !

    Trả lờiXóa