Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

NĂM RỒNG NÓI HẠC

      (Họa bài : Long ẩn của Tạ Anh Ngôi)



  Lúc phải về trời hạc cưỡi mây,
  Ra đi để lại bụi tro bay.
 Từng đôi hồng hạc bên triền nước,
 Kết lại thành đàn chắn sóng vây
 Cung điện hạc đồng chầu thánh chúa.
 Đình chùa hạc gỗ tựa hình cây.
 Năm rồng lại nói về đời hạc,
 Cốt để giao lưu vui với vầy.
                        


Hà Nội :01 / 2012
     Cẩm Tú      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét