Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2012

Nguồn gốc một cái tên

  (Tặng thi hữu Thanh Dạ)


Nửa đêm gió bấc tràn về
Bâng khuâng nhớ vợ tái tê cả lòng
Một mình xứ lạ đêm đông
Chất rơm nhóm lửa cho lòng ấm lên
Thế rồi sáng một cái tên...

T A N

1 nhận xét:

  1. Thế rồi sáng một cái tên
    Sáng như đêm ấy không mền,không chăn
    Rét run mọi thứ đều nhăn
    Chui vào đống rạ ngồi nhằn xương...NGÔI !

    Trả lờiXóa