Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

Viết trên cánh đồng làng tôi

Tôi đi dọc cánh đồng làng tôi
Cố tìm lại dấu chân quá khứ
Cả cuộc đời cha tôi và cây lúa
Hắt hiu trong giá lạnh mùa đông

Tôi bâng khuâng lạc giữa cánh đồng
Vàng ngút ngát một màu của lúa
Cây lúa lai rưng rưng tích nhựa
Dâng cho đời bao mơ ước tròn căng

Cánh đồng này một thuở lúa "Ba Giăng"
Vắt kiệt sức mình cho chiêm mùa sáu tấn
Thóc quê tôi cũng lên đường ra trận
Góp sức vào chiến thắng hôm nay

Giữa cánh đồng bề bộn những đổi thay
Đồng sáu tấn nay thành mười hai tấn
Tôi uống no hương mùa bất tận
Lại thương em vất vả đêm ngày...

Nhớ đêm nào nước lũ trắng chân mây
Em trằn trọc đêm hè thức trắng
Thương cây lúa em dầm mình chống úng
Cùng làng ta quyết chống lại trời

Bằng đôi tay em tần tảo xây đời
Nắng mưa dẫu bào mòn vai áo
Cánh đồng làng qua những mùa giông bão
Lại vươn lên mạnh mẽ hơn mười

Người quê tôi nay đã ấm no rồi
Ngói lại đỏ sau mỗi mùa gặt mới
Em hát mê say trong đêm làng mở hội
Trên cánh đồng làng cây lúa cũng đơm hương.


Nhân Hưng,9-2000
T A N

2 nhận xét:

  1. Yêu làng yêu cả người thương
    Người thơm hương lúa, lúa vương hương đồng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Yêu quê yêu cả người thương
      Lời thơ ngọt lịm vấn vương hương tình

      Xóa