Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

LẠI ĐỐI :

- Vế Ra : 
ĐẾN ĐÔNG TRIỀU GẶP CÔ LUYẾN TƯƠNG TƯ
                                                       (Đỗ Đình Tuân)
- Vế Đối : 
 
VỀ SAO ĐỎ THẤY THÀY TƯ LƯU LUYẾN 
                                                              (Thanh Dạ)

Làng Hóp 9h00’ ngày 19-01-2012 (26 chạp Tân Mão )

3 nhận xét:

  1. Đây là một vế đối không chỉ chỉnh mà còn rất hay nữa. Chúc mừng bác Thanh Dạ.

    Trả lờiXóa
  2. TƯ-LƯU-LUYẾN :Tên con,tên bố vợ,tên bố đẻ. Một sự trùng lặp không theo ý muốn.

    Trả lờiXóa
  3. Thế có bị PHẠM HÚY không QUAN BÁC ? Thực ra là chỉ theo LUẬT ĐỐI chứ không có ý gì khác . Và nếu có thì chỉ ghi tên các BÁC,CÁC CỤ vào LỊCH SỬ THẾ GIỚI của BLOG mà thôi . Phải không ạ ?

    Trả lờiXóa