Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012

GIAO THỪA MƠ ƯỚC

 
Giao thừa ta ước muốn gì đây
Ta ước trời cao tản bớt mây
Ánh sáng mùa xuân thêm ấm áp
Non sông đâu cũng có sum vầy

Giao thừa ta nhớ tới ai đây
Nhớ Bác đọc thơ giữa phút này
Nhớ tới người thân đang giữ đất
Nhớ hồn liệt sĩ cõi trời tây

Giao thừa ta định thoát chi đây
Thoát khỏi buộc ràng, cởi hết dây
San phẳng bất công và nhũng nhiễu
Dân làm chủ thực nước non này !...

Giao thừa Tân Mão – Nhâm Thìn
22-01-2012 …23-01-2012 T.D

1 nhận xét:

  1. Nguyễn Tô Quanglúc 00:38 7 tháng 2, 2012

    Tại sao lại "Cõi trời tây". Câu này, quả thực không thể đọc lướt qua mà hiểu ngay được. còn khổ thơ cuối: Muốn"Thoát" thì thoát thôi. nhưng mà không thể thoát ra được, nó cứ soi chiếu vào ước mơ không chỉ là đêm giao thừa mà là nỗi sót sa thấm thía, một day trở khôn nguôi của cả một đời người.

    Trả lờiXóa