Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

Rồng đen




Hoạ thơ Thanh Dạ (Bài CHÚ MÈO NĂM MÃO)

Rồng đen lấy nước được mùa
Rồng trắng lấy nước thì vua đi cầy
                            (Ca dao)

Đầu rồng vừa dữ lại vừa to
Lưỡi đỏ răng vàng cổ xám tro
Bão lũ trông xa chuồn tắp lự
Trần gian ngũ cốc lại đầy kho.

15/1/2012
Đỗ Đình Tuân

1 nhận xét:

  1. Rồng giống BAO THANH THIÊN
    Da đen và nghiêm dữ
    Nhũng tham và bão lũ
    Chắc có phần bớt đi !

    Trả lờiXóa