Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2012

Họa bài : KÉN CHỒNG của Đoàn Thị Tiếu

(Nhờ chị Thu chuyển tin)

Đã ngoại bốn mươi chửa có chồng
Thương em thương cả chốn phòng không.
Văn hay, chữ tốt anh chôn chặt,
Võ đạo cương nhu bỏ luyện công
Chờ mãi giai nhân không gặp mặt,
Mong hoài thi hữu, suốt đêm đông.
Thương nhau đâu phải trăm mâm lễ,
Chẳng ngựa chẳng xe, Tiếu có chồng.

Huudoandongtrieu 19-1-2012

2 nhận xét:

  1. Cám ơn người đã họa thơ
    Xem thơ em lại cứ mơ đến người
    Bao giờ gặp mặt người ơi
    Cho em được cạn với người rượu ngon?

    Trả lờiXóa
  2. "Bao giờ được gặp người ơi,"
    Để anh đi bộ đón người về dinh!

    Trả lờiXóa