Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012

NĂM MỚI NÓI CHUYỆN CŨ

Đó là chuyện Minh Hương ra CÂU ĐỐI VUI XUÂN  mời cả làng đối. Thực ra, Minh Hương còn chưa rành dự đối khi có vế ra đối, làm sao có thể dám ra đối để mời đối. Nhưng vì thấy phong trào đối trên Tri Ân vui quá, Minh Hương có nguyện vọng là từ Nha Trang, mấy chị em sẽ có một vế đối và nhờ Hữu Trung đại diện nghĩ hộ. Chẳng ngờ, Hữu Trung  làm một dây bốn vế mời đối, trong đó có một vế: Tiễn năm Mão, cô gái Mèo nghĩ mẹo kén người yêu, lấy nhãn tên Nguyễn Minh Hương và hẹn ngày mùng Một Tết năm Nhân Thìn sẽ có đáp án. Bài đã đăng, không lẽ lại rút tên!? Đành để vậy và tìm đáp án.
Ngay sau đó Thày Tuân đã có vế đối lại là: Đón tháng Dần, anh Chàng Cọp nhờ Hổ mới khách quý. Tiếp theo,  anh Dịp cũng có vế đối lại, nhưng vế đối của anh Dịp lại thiếu phần đầu so với vế ra, vế đối đó là: Trai người Mông chọc "sàn"  lùng cướp vợ. 
Hôm nay sang hỏi Trung Đáp án, Trung đưa ra 2 vế đối như sau:

1-  Mừng Tết Rồng, gã Pầu Thìn đồ long tặng vợ bé  
2- Vui tết Tuất, gã Xá Cẩu  đem chó diễn chợ phiên  .
(Bầu Thìn là tên gọi khác của dân tộc Giáy; Xá Cẩu là tên gọi khác của dân tộc Khơ Mú)

Còn Minh Hương thì đối là:
- Đón Năm Thìn, anh chàng Long cưỡi rồng tìm bạn gái.
Mong được các thày, cô và các anh Chị chỉnh giáo ạ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét