Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

CHUYỆN LẦN ĐẦU ĐẾN THĂM BỐ VỢ

     Lần đầu tôi đến thăm nhà
Bất ngờ gà đã thả ra mất rồi
     Mắm tôm cà muối vậy thôi
Cà đã hết rồi tôi vẫn khen ngon
     Tiễn tôi ra quãng đường mòn
Rằng em nội trợ thợ còn kém xa
     Năm chục năm đã trôi qua
Món cà chấm mắm khó mà tôi quên.
 
                   Bùi Trác Trường
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét