Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Mấy mươi thu



(Họa nguyên vận bài “Song Thu” của Tạ Anh Ngôi)

Một năm chỉ có một lần thu

Mát mẻ nên người mới thích thu

Lúc trẻ nhiều chàng toan dẫn lễ

Nửa đời ông Đỗ mới hay Thu

Đang yên gia thất đâu còn mộng

Đã dở dang thì phải có Thu

Mới biết ông xanh ghê gớm thật

Dây tình buộc chặt mấy mươi thu.

19/2/2013

Đỗ Đình Tuân

  Phụ Chép: SONG THU

(Tặng Song Thu & Đỗ Đình Tuân)
Một năm có tới hai mùa Thu
Cụ Đỗ mừng vui mới hám Thu
Thuở trước hai lần mai vẫn nở
Bây giờ sáu tháng tiết còn Thu
Người thường mát mẻ khi sang Hạ
Vợ cũng vui thêm bởi được Thu
Lão bảo song Thu Đông sẽ muộn
Thế nên lão rất thích tình Thu!
                 Nhân Hưng, ngày 17-2-2013
                             Tạ Anh Ngôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét