Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

NĂM QUÍ TỴ RẮN CÀNG CỨNG RẮN

Rồng đi chúi ở biển Đông
Hổ mang chúa bảo quyết không sợ gì
Sẽ điều lũ hổ mang phì
Hổ gầm,hổ lửa ra thì yên ngay
Ráo đầu cùng với hổ mây
Nong,nia,khô mộc bắt tay canh tuần
Dọc dưa,rắn lục đầu quân
Bơi ra giữ đảo để dân yên lòng
Liu diu,rắn biển rất đông
Bọn nào đụng đến chết không đường về.
 
                               Nhân Hưng, ngày 13-2-2013
                                           Tạ Anh Ngôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét