Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013

Nhớ


" Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nhớ ai - Ai nhớ bây giờ nhớ ai

Nhớ người như nón nhớ quai

Như hình nhớ bóng, như ai nhớ mình"*


Năm xưa ai viết bài thơ nhớ

Ra ngẩn vào ngơ nhớ - Nhớ ai

Để nay ta đọc bài thơ ấy

Chẳng nhớ mà lây nhớ - Nhớ hoài.


                                     Nguyễn Xuân Hiểu

* Thơ cổ khuyết danh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét