Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

Quê nhà


        


Tôi đi từ góc quê nhà
Cọng rơm, gốc rạ, cánh diều lửng lơ.
        Dòng sông trong vắt tuổi thơ
Cho tôi bơi giữa đôi bờ lúa xanh.
       Nắng, mưa dưới mái nhà tranh
Chắt chiu khoai, sắn mẹ dành nuôi tôi.
       Bôn ba mấy chục năm rồi
Mới hay, đẹp nhất vẫn nơi quê mình.
       Hội làng nghiêng ngả sân đình
Người tươi khăn xếp, kẻ xinh yếm đào.
       Giếng làng trong vắt, ngọt ngào
Để ai chạm gánh, miệng trao nụ cười
       Bao đời bầu, bí vẫn tươi
Bờ tre, bãi chuối vẫn ngời ven đê.
       Đàn trâu chậm chạp lối về
Tiếng ai hát giữa đêm hè, gọi trăng...
       Người quê dầu dãi tháng năm
Vẫn hồn nhiên, vẫn tươi đằm nét quê.

                                                                                      Khúc Kim Tính

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét