Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

Mùa hoa đèn đã in xong



Mùa hoa đèn đã in xong
chờ ngày hội ngộ để ra mắt
Sách được biên tập kỹ càng, rất ít sai sót và đọc khá cuốn hút.
So với bản thảo ban đầu có rất nhiều thay đổi: Nhiều ảnh phải bỏ lại, Bìa do họa sĩ trình bày lại, nhiều tên bài đã thay đổi để cho "văn vẻ" hơn...Dù sao cuốn sách cũng là một cuộc hội ngộ thày trò khá thú vị nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Chí Linh (1966 - 2016).
Trân trọng thông báo.
                                      

22/09/2016
(Nhận sách 19/09/2016)
Đỗ Đình Tuân

8 nhận xét:

  1. Trò Hương xin được chúc mừng và tỏ lòng cảm ơn rất nhiều đến Thầy Đỗ Đình Tuân. Dù chưa được cầm trên tay MÙA HOA ĐÈN, nhưng chỉ nghe tên của cuốn sách đã gợi cho trò bao nhiêu cảm xúc lung linh về một thời... Đặc biệt là hình ảnh Thầy Tuân đêm đêm chọn lựa, biên tập lại để có một cuốn sách về "cuộc hội ngộ thày trò khá thú vi" cứ hiện lên trong tâm trí của trò Hương và trò rất trân quý cảm xúc này. Theo trò Hương đây còn là cuốn sách hi hữu mang sắc thái khá đặc biệt về ký ức Thầy trò, trường xưa, bạn cũ nữa ạ.

    Trả lờiXóa
  2. Đúng, Chiều sâu và cũng là giá trị đặc biệt của cuốn sách là ở chỗ nó đã kết tinh được những tình cảm thày trò bầu bạn rất đẹp một thời.Thày Tuân đang muốn trước cuộc HỘI NGỘ TRI ÂN sẽ có một cuộc họp mặt toàn bộ các tác giả cuốn sách tại nhà thày Tuân. Các em chuẩn bị một tinh thần như thế đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vâng ạ, chúng em sẽ ra rất sớm so với ngày Hội Trường. Đang chờ chị Tô Hà xếp lịch cụ thể đấy ạ! Theo dự kiến sẽ Hội ngộ Tri Ân trước ngày Hội Trường.

      Xóa
  3. Rất tuyệt vời,Rất ủng hộ,Rất chờ đợi

    Trả lờiXóa
  4. Mong đước ăn chung với nhau một bữa nữa

    Trả lờiXóa
  5. Thầy Tuân cứ hô là chúng em theo ngay thôi. Sẽ rất vui gặp các thầy, cô và các bạn.

    Trả lờiXóa
  6. Em xin chúc mừng thày và đang sẵn sàng đợi lệnh thày!
    NKN

    Trả lờiXóa
  7. Vẫn là Thầy: NGỌN ĐÈN luôn rực sáng trong chúng em. Cám ơn Thầy nhiều lắm!

    Trả lờiXóa