Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

SÔNG THU

Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh sông nước làng quê

Sông thu êm ả hững hờ trôi
Trăng sứt nửa vành lặng ẽ trôi
Đầu bãi hươu vàng thanh thản đứng
Cuối sông cá bạc vẩn vơ bơi
Chớm thu sương đã giăng mờ đục
Hết hạ trăng còn giữ ánh tươi
Gác mái ông chài ngồi thả lưới
Đèn câu le lói sáng lưng trời.
 
                                     Tạ Anh Ngôi
              Rút từ tập: ”Bến Chờ”NXB-VHDT

1 nhận xét:

  1. Câu thực thứ 2 do lỗi đánh máy nên đề nghị sửa lại và đọc là:Trăng sứt nửa vành lặng LẼ RƠI
    Xin trân trọng cám ơn !

    Trả lờiXóa