Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

NGẪU HỨNG MỘT CHUYẾN ĐI

           Khoảng 8 giờ sáng ngày 26 tháng 8 năm 2016, chị Tô Hà gọi điện thoại: chuẩn bị mua vé đi Đà Lạt, tối thứ bảy hoặc chủ nhật tớ về là đi luôn nhé". Tối hôm sau, thứ bảy chị TH đã có mặt tại Nha Trang, và  11h30 trưa chủ nhật, ba chị em TH, MH, VA đã có mặt tại Nhà anh chị Thơ - Nghị, Đà lạt. Cảm ơn sự ngẫu hứng của chị Tô Hà mà  3 chị em có mấy ngày vui vẻ cùng gia đình anh chị Thơ - Nghị . 
Gặp nhau vui vẻ hả hê tại Đà Lạt

Điệu một tý
Đón nắng mai  Đà lạt

    ChTH về lại Tuy Hòa, còn MH, VA tiếp tục  đi Sài Gòn thăm các con. Ngày 6 tháng 9, hai chị em vđến Nha Trang, kết thúc một chuyến đi ngẫu hứng nhiều ấn tượng.



 Con dâu Đông Phương đưa đi xem phim  tại rạp 
 

2 nhận xét:

  1. Minh Hương "gầy" thía!
    Tô Hà để kiểu tóc này trông lạ thía!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đi chơi ngẫu hứng vui vẻ, hả hê, rất nhiều điều thú vị nên lên hơn 1kg. Về Nha Trang lại giảm 2kg rồi cô Song Thu ơi!

      Xóa