Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

AO LÀNG TÔI

AO LÀNG NGÀY XƯA



Ao làng ngày ấy nước trong veo
Hồi đó tôi còn bé tí teo
Sáng sáng mọi nhà vui rửa, giặt,…
Chiều chiều lũ trẻ thích bơi, chèo,…
Hàng tre ríu rít lời chim hót
Rặng nhãn vi vu tiếng sáo kêu
Thuyền chở lúa về sân Hợp tác
Ao làng ngày ấy đẹp làm sao!
 
                                                    
AO LÀNG BÂY GIỜ


Ao làng hiện tại đã dần teo
Phế thải, chuồng gà,...lấn mặt ao
Rác nổi bồng bềnh, cua ngoi ngóp
Rều trôi lơ lửng, cá lao nhao
Cây trơ vài bụi chim không đậu
Bèo lấp đầy ao nước chẳng vào
Mỗi trận mưa rào đường lại ngập
Ao làng sắp mất, cứu làm sao? 

 
                                                       
AO LÀNG MAI SAU

Ao làng nước sẽ lại trong veo
Trụ sở cao tầng tọa giữa ao
Ghế tựa quanh bờ, cây tỏa bóng
Cầu xây nối xóm*, cá trườn theo
Tinh sương nhộn nhịp già đi bộ
Nhạt nắng tưng bừng trẻ thể thao
Thơm ngát hương sen, chim ríu rít
Ao làng ngày tới đẹp làm sao! 

 
Tháng 8 năm 2015
Nguyễn Đức Hưng


 (*Ghi chú: Cầu nối xóm Đông với xóm Ngoài).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét