Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

BÓNG

Con đi học, vợ xa nhà,
Chỉ còn ta với riêng ta một mình.
Đêm về ánh điện lung linh,
Giật mình thấy một bóng hình theo ta.
Kinh hoàng cứ nghĩ là ma,
Khi bình tĩnh lại hóa ra bóng mình.
Trăm năm trong cuộc nhân sinh,
Con người sống với gia đình vẫn hơn.
Một mình thôi, thật cô đơn.

05/2/2017
Nguyễn Đề Kháng

9 nhận xét:

  1. Vợ xa nhà chồng thấy cô đơn! Người vợ ấy đúng là người phụ nữ Hạnh Phúc!

    Trả lờiXóa
  2. Còn những người phụ nữ khi đi vắng thì chồng lại mừng quýnh lên không hạnh phúc hay sao ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, theo em nhgĩ: Chồng mà mừng quýnh lên khi vợ ra khỏi nhà thì cần xem lại hai điều. Hoặc là anh chồng chỉ mắt trước mắt sau mong vợ ra khỏi nhà đề có điều kiện cặp bồ. Hai là người vợ rất quá quắt khiến chồng như thằng tù giam lỏng, chỉ mong thoát khỏi vợ để được yên thân... Thế thì làm sao có hạnh phúc được, đó là họ đang đòi nợ nhau thôi!

      Xóa
  3. Những người cứ bô bô như Thầy trò mình chưa chắc đã có gì, còn những người cứ sợ vợ thì cần phải nghiên cứu, Thầy nhỉ? Nhưng phải công nhận là anh Đề Kháng làm thơ ca ngợi vợ giỏi quá ta!

    Trả lờiXóa
  4. Người đời nay đã tổng kết quan hệ tình yêu và hôn nhân thành 5 giai đoạn như sau:
    1. Giai đoạn BÍ MẬT: đó là giai đoạn đầu tiên hai người mới "yêu thầm nhớ vụng" nhau.
    2. Tình yêu cứ phát triển đến một mức độ nào đó thì đôi bên bắt đầu làm quen nhau để thăm dò ý tứ nhau. Đó là giai đoạn THÂN MẬT.
    3. Nếu thấy có khả năng có thể phát triển tiếp tục được thì họ sẽ ra sức chiều chuộng nhau để ngày càng thêm gắn bó. Họ sẽ rót vào tai nhau những lời nói rất ngọt ngào. Đõ chính là giai đoạn ĐƯỜNG MẬT.
    4. Sau giai đoạn đường mật thì họ cảm thấy không thể thiếu nhau và họ sẽ quyết định cưới nhau. Họ trở thành đôi vợ chồng trẻ. Đây cũng chính là giai đoạn TRĂNG MẬT.
    5. Giai đoạn TRĂNG MẬT cũng sẽ nhanh chóng qua đi. Nhất là khi sinh con đẻ cái. Cuộc sống không còn mơ mộng, thảnh thơi nữa. Trái lại lúc nào cũng phải lo bù đầu lên và bận như con mọn...Đây chính là giai đoạn MẤT MẬT. Nhiều anh phờ phạc mặt cắt không còn giọt máu.
    Bọn mình thì đã quá cả giai đoạn MẤT MẬT rồi. Nếu tính ra thì có lẽ phải mất cả gan, cả tim, cả mề, cả ruột rồi. Vậy mà Đề Kháng làm thơ vẫn cứ ĐƯỜNG MẬT như thế thì giói thật.

    Trả lờiXóa
  5. Đến sư phụ chuyên sống bằng nghề nịnh vợ cũng phải khen anh Đề Kháng. Anh xứng đáng nhận danh hiệu: Nam thiên đệ nhất nịnh vợ!

    Trả lờiXóa
  6. Cái Danh hiệu này lạ đấy nhưng xứng đáng. Hôm nào phải tổ chức cả làng lên Đề Kháng đòi khao.

    Trả lờiXóa
  7. Em nhiệt liệt hoan hô và hưởng ứng ý kiến của Thầy! Nhất cử lưỡng tiện, vừa là chúc mừng anh Đề Kháng vừa là lên kiểm tra nếu đúng nịnh vợ thật ta học tập anh ấy luôn.

    Trả lờiXóa
  8. Anh Hưng ơi, vợ mình mà nịnh một tý cho đời thêm hương. chứ nịnh nhầm vợ người khác thì gay to đấy!...

    Trả lờiXóa