Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

GHỀNH VÀ THÁC


Nước xuống hạ lưu vượt mấy ghềnh?
Về đây nước lại đứng chênh vênh
Buông dần từng lớp tơi tơi mỏng
Rơi xuống lòng sâu nhẹ nhẹ tênh
Mặt suối long lanh màu bích ngọc
Cây rừng xúng xính sắc vàng chanh
Thiên nhiên hùng vĩ sao kỳ thú
Sáng tạo cho đời vạn bức tranh

05/02/2017
Nguyễn Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét