Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

HỌA THƠ KIM CÚC



Bài mời họa

VẪN NHƯ XƯA

Thân thể đớn đau hóa chất hành
Tưởng rằng thần chết gọi đi nhanh
Phác đồ tuân thủ người mau khỏe
Ca mổ thành công bệnh chóng lành
Mấy độ da bầm da lại trắng
Vài phen tóc trụi, tóc lên xanh
Đón xuân Đinh Dậu vui bầu bạn
Phơi phới đào mai lộc biếc cành


Kim Cúc
 

Bài họa nguyên vận

QUA CƠN BẠO BỆNH

Gặp khi bạo bệnh đến hoành hành
Cứ ngỡ trần ai giã biệt nhanh
Đâu biết ngành y giờ giỏi thế
Nên cơn bệnh hiểm bỗng an lành
Da vàng ềnh ệch da liền trắng
Tóc rụng tơi bời tóc lại xanh
Lai láng nguồn thơ mừng tết đến
Đào mai đua nở thắm tươi cành

 
Sao Đỏ : 04-02-2017
Song Thu

2 nhận xét:

  1. Bài xướng cũng hay, bài họa cũng hay! Quả là SONG HAY!
    Chị Kim Cúc ơi, chị lạc quan lên nhé! Vợ tôi bị ung thư năm 2008, mổ để cắt khối u và truyền hóa chất mất hơn một năm, đến bây giờ vợ tôi vẫn sống nhe răng suốt ngày (vì bị tôi chọc tức cười). Chị hãy:
    Lạc quan, lạc quan và yêu đời
    Cho bệnh và tật bị bỏ rơi.

    Trả lờiXóa
  2. CẢI TỬ HOÀN SINH
    (Họa nguyên vận bài thơ VẪN NHƯ XƯA
    của KIM CÚC)
    Mặc tế bào K cứ việc hành
    Ung thư hóa chất diệt trừ nhanh
    Nỗi xa trần thế rời đâu mất
    Vết mổ có sâu cũng sẽ lành
    Rồi lại thắm da và mát thịt
    Sẽ càng mượt tóc với đời xanh
    Trong thì tẩm bổ, ngoài xoa bóp
    Mãi mãi mùa xuân thắm lá cành
    06/02/2017
    Nguyễn Đức Hưng

    Trả lờiXóa