Giờ thì ông chạy đằng giời!
Gan to mà dám coi trời bằng vung?
Đợi khi mưa gió mịt mùng,
Đợi khi khuya khoắt trong mùng chui ra,
Đợi khi con cháu vắng nhà,
Đợi khi tôi ngủ mới ra hiên ngồi...
Tưởng rằng thưởng nguyệt chút thôi,
Ai dè mở mạng một hồi ba hoa...
Thích chi ngắm vợ người ta?
Lại còn chê khéo gái già này thôi!
Ngẫm hay muôn sự tại trời
Thôi đừng than vãn kêu giời làm chi?
Bây giờ thì cãi ích chi,
Mình làm mình chịu kêu thì ai thương!
09/02/2017
Nguyễn Đức Hưng
SỰ XUẤT HIỆN CỦA 7 CÔ GÁI VÀO FB CỦA TÔI
Một đêm vằng vặc trăng sao
Có 7 cô gái bay vào “phây” tôi
Mắt tôi đã cập kèm rồi
Ra trông vào ngắm, đứng ngồi không yên
7 nàng sắc đẹp như tiên
Tiện cây bút vẽ, họa liền bài thơ
Vợ tôi phục kích bất ngờ
MỘT BẢN CÁO TRẠNG đã chờ đợi tôi
Cáo trạng bạn đã đọc rồi
Các bạn có cứu giúp tôi không nào?
09/02/2017
Nguyễn Đức Hưng
Chỉ cần một cô bay vào thôi cũng đã khó chữa. Đằng này lại để những 7 cô bay vào thì hết cách chữa.
Trả lờiXóaTiên họ thường đi theo bầy mà theo bầy thì làm ăn gì được, Thầy nhỉ? Mọi khi Thầy đa mưu, túc kế lắm cơ mà! Em mà cầu cứu chị Thu, chị ấy lại cho người lên mạng bắt về giao cho "vợ sề" thì khác gì chui đầy vào rọ, Thầy nhỉ?
Trả lờiXóaNgười hiện đại bây giờ người ta làm theo bầy đàn rồi. Một người trần "làm việc" với 7 cô tiên cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Có gì là lạ đâu ?
Trả lờiXóaCứ dinh gái đẹp về nhà
Trả lờiXóaRồi làm thơ phú tụng ca thế này
Vợ chỉ nổi giận là may
Vào tay người khác đã bay ra ngoài
Tự nhiên họ cứ bay vào
Trả lờiXóaEm không ngăn được làm sao bây giờ
Chung quy chỉ tại làm thơ
Họ thấy khen họ họ chờ nhảy vô