(Lễ Nhập tịch đình Vạn Niên,TT Nam Sách ngày 9-2-2017)
Mưa xuân như bụi phấn mờ
Đậu trên mái tóc hững hờ gió bay
Đậu trên mái tóc hững hờ gió bay
Em đi lễ hội cầu may
Long lanh khóe mắt, hây hây má hồng
Hạt mưa như có như không
Cũng cho ngọn lúa trên đồng non tơ
Cho em khao khát dại khờ
Cho tôi náo nức đợi chờ…mùa xuân…
Tạ Anh Ngôi
Long lanh khóe mắt, hây hây má hồng
Hạt mưa như có như không
Cũng cho ngọn lúa trên đồng non tơ
Cho em khao khát dại khờ
Cho tôi náo nức đợi chờ…mùa xuân…
Tạ Anh Ngôi
Đi lễ chùa cầu may gì mà cứ y như đi "chim giai" thế. Phật không độ cho đâu!
Trả lờiXóaĐi lễ chùa chỉ là cái cớ.Đi chim ...ông Ngôi mới là thật ạ !!!
Trả lờiXóaHèn gì đong đưa thế!
Trả lờiXóaCái ngày xưa xửa xừa xưa
Trả lờiXóaBà Thu đi lễ chùa trưa một mình
Ông Tuân đứng ở sân đình
Hình như bà cũng lung linh...động lòng
Hình như mưa cũng đưa đong
Để ông Tuân bỗng đèo bòng...lạ chưa ?(!)