Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

NGƯỜI TA NÓI VỀ DÌ TÔI !

 
Minh Trí
Chuyện về người nữ du kích năm xưa

Chiều ngày 3/2/2017, theo lịch hẹn; CN CLB Thơ Văn Việt Kiều Hải Phòng đã tới thăm bà Nguyễn Thị Mát - Việt Kiều Anh Quốc tại số nhà 45 phố Lê Chân, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Bà Nguyễn Thị Mát sinh ngày 1/1/1933 tại Nam Hồng, Nam Sách, Hải Dương. Ngay từ hồi thanh niên, được sự giới thiệu của ông Nguyễn Đình Tri; bà Nguyễn Thị Mát đã tham gia hoạt động trong đội võ trang tuyên truyền Hải Dương. Bà đóng vai người buôn vải, mang theo truyền đơn và ném vào bốt Tây kêu gọi giã từ vũ khí và phản chiến. Năm 1949, bà bị địch bắt và giam trong tù 1 năm. Ở trong tù bà vẫn tích cực học tập, giác ngộ cách mạng. Khi được thả ra tù, bà một lòng kiên trung với đồng đội và quê hương. Bà xây dựng gia đình với ông Đinh Bá Ứng và về Hải Phòng sinh cơ lập nghiệp từ năm 1958. Ông bà sinh được 8 người con, 4 trai, 4 gái. Trong đó 2 con trai là các anh: Đinh Bá Tú, Đinh Bá Dũng hiện đang sống và lập nghiệp tại Anh Quốc; 2 con trai là các anh: Đinh Bá Tuấn, Đinh Bá Toàn hiện đang sống và lập nghiệp tại Phần Lan; Con gái bà chị Đinh Thị Minh Hiền hiện đang cùng gia đình sống và lập nghiệp tại Anh Quốc; 3 con gái của bà hiện cùng gia đình sống và lập nghiệp tại Hải Phòng. Năm 1997 ông bà Đinh Bá Ứng và Nguyễn Thị Mát từ Hải Phòng sang sống ở Anh Quốc. 12 năm sau, ông Đinh Bá Ứng mất, gia đình bà đã đưa hài cốt ông về yên nghỉ tại đất Cảng Hải Phòng quê hương. Nay đại gia đình bà ổn định nề nếp, con cháu phương trưởng thành đạt. Sống trong cơ ngơi bề thế, nhưng bà Nguyễn Thị Mát luôn đau đáu về một thời gian khó; Gia đình bà luôn làm những việc thiện, đóng góp cho thành phố, cho công tác Hội LL Việt Kiều Hải Phòng. Bà đã cùng bà con Việt Kiều góp tiền xây nhà tình nghĩa; Ủng hộ xe lăn cho người khuyết tật; Ủng hộ tiền cho người nghèo ở tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng; Góp tiền ủng hộ xây Nhà Văn hóa; Tham gia chương trình nối vòng tay lớn góp tiền giúp đỡ người lang thang cơ nhỡ… Những việc làm từ thiện của bà đã được Trung ương Hội LL Việt Kiều, Thành phố Hải Phòng, Tỉnh Hải Dương, Thành hội LL Việt Kiều Hải Phòng đánh giá cao. Với riêng cá nhân bà, việc làm từ thiện giúp đỡ cộng đồng là tình cảm và tấm lòng chân thành nhất xuất phát từ trái tim yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Bà Nguyễn Thị Mát- Người nữ du kích năm xưa; hiện là Việt Kiều Anh Quốc; Và là Hội viên danh dự Hội Liên lạc Việt Kiều TP Hải Phòng. Hình ảnh của bà thắp sáng thêm cho những tấm lòng nhân hậu của Việt Kiều Hải Phòng luôn hướng về thành phố quê hương.
MT
(Bài được MH đưa từ faxebook của Thầy Thanh Dạ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét