Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

THƠ TẶNG NGUYỄN QUỲNH VÂN


Em là thiếu phụ tuổi hồi xuân
Da sáng, dáng xinh đẹp tuyệt trần
Đôi mắt nhung huyền sau cặp kính
Hàm răng trắng ngọc giữa môi cân
Má hồng một núm đồng tiền điểm
Mái tóc hai hàng sắc mỹ vân
Răng khểnh, mắt đưa đầy ý vị
Làm thơ ai đó khéo đua vần

09/02/2017
Nguyễn Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét