Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

VÌ ĐÂU NÊN NỖI?

Mỗi năm tám nghìn (8000) lễ hội
Tấp nập chùa, miếu, đình, đền
Người người đua nhau chen chúc
Cướp ấn, cướp lộc, rải tiền...
Phải chăng chỉ cần như thế
Rồi người ta sẽ giàu sang
Rồi người ta có tất cả
Thế thì cần đếch gì làm?
Cứ ra đường mà ăn cướp
Người hở ra là xoáy ngay
Chen vượt lên cho kỳ được
Dẫu trèo lên đầu chúng bay!
Lễ hội chẳng tội tình chi
Từ xưa bao người tìm tới
Có chăng là con người ấy
Vì đâu nên nỗi thế này?

NKN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét