Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

XÓM NHỎ BÊN CỒN


Một khe nho nhỏ tách hai cồn
Chảy xuống dòng sông qua giữa thôn
Chấp chới cánh cò sang xóm vắng
Nhẹ nhàng bò mẹ nựng bê non
Thuyền nan nhẹ lướt, mây tan tản
Trẻ nhỏ vui đùa, sáo véo von
Cây ngả nghiêng mình soi bóng nước
Thanh bình không biết ở đâu hơn. 


03/02/2017
Nguyễn Đức Hưng

3 nhận xét:

  1. Cảnh đẹp, thơ hay... Tuyệt!

    Trả lờiXóa
  2. Phong cảnh nơi nao đẹp thế này
    Thi lòng em thả lại thêm say
    Đọc thơ ngoạn cảnh vui vui lạ
    Cảm hứng hình như ăm ắp đầy

    Trả lờiXóa
  3. Có vẻ đẹp nhất của bức ảnh thì bỏ sót. khá tiếc. Nhưng có thể là do cảm quan riêng thôi.

    Trả lờiXóa