Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

BẾN TRE

   Kết quả hình ảnh cho hình ảnh bến tre
       

Ai về thăm đất Bến Tre,
Mênh mông sông nước, nắng hè lung linh.
Đi đâu cũng gặp dừa xanh,
Nhiều vườn cây trái ngọt lành, xum suê.
Ai ca: “ Dáng đứng Bến Tre…”
Lời nghe tha thiết, tình quê dạt dào.
Người dân rất đỗi tự hào,
Quê hương đồng khởi cao trào đứng lên.
Phong trào lan tới mọi miền,
Đánh tan Mỹ-Ngụy khắp trên chiến trường.
Ai về quê lúa Rồng Trôm,
Quê hương bát ngát ruộng đồng bao la.
Một vùng đất ngọt phù sa,
Hàng năm thu hoạch đến ba mùa vàng.
Bến tre sông rạch dọc, ngang,
Bên sông là những xóm làng đông vui.
Đất này đã trải bao đời,
Quê hương của những con người tài hoa.
Cụ Đình Chiểu dẫu mù lòa,
Lục Vân Tiên truyện tiếng ca muôn đời.
Những năm đánh Mỹ tơi bời,
Tướng Nguyễn Thị Định khắp nơi tung hoành.
Tướng bà tài giỏi lừng danh,
Đánh cho Mỹ Ngụy tan tành nhiều phen.

Bến Tre mảnh đất bình yên,
Ai về Cồn Phụng, Cồn Tiên…mạnh giàu.
Kẹo dừa xuất khẩu năm châu,
Nhớ những ngày hội rủ nhau cùng về.

Bến Tre đẹp những miền quê,
Ai về thăm cũng say mê ngắm nhìn…

21/7/2017
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét