Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

Văn tế Tổ mẫu Diệu Cúc Đỗ Thị Trà nhân 86 năm ngày giỗ chính: 6 tháng 7 Tân Mùi (1931) – 6 tháng 7 Đinh Dậu (2017)



Hôm nay đầu thu ngày mồng sáu tháng bẩy
Kỵ nhật Tổ Mẫu Diệu Cúc Đỗ Thị Trà
Chắt chút thuộc chi hai chi ba
Họp mặt đông đủ tại từ đường
Làm lễ dâng hương
Dốc lòng kính bái.

Nhớ linh xưa
Người tại bản thôn
Dịu dàng thân gái
Tóc vấn răng đen
Yếm sồi váy đũi
Nết quê e ấp hiền thục nhu mỳ
Chăm chỉ nông tang thạo đường canh cửi
Có người hào trưởng muộn vợ hiếm con
Nhờ cậy mối mai sớm tìm tối hỏi
Chuyện trăm năm đâu được tự quyền
Nên cha mẹ đặt đâu ngồi đấy
Tuy chỉ là vợ lẽ con thêm
Nhưng phúc ấm được bề con cái
Trăm năm trọn vẹn duyên lành
Sinh được ba trai ba gái
Con gái Thang giầu của không con
Con gái Bậc mất còn nhỏ tuổi
Áp út An mãn kiếp mới nửa đời
Gái út Điểm lấy chồng làng Gốm dưới
Trai Đấng trai Trường giầu của đông con
(Chi hai chi ba hai cành một cội)
Từ đây Đỗ Tộc phồn vinh
Tổ Mẫu là người mở lối

Thương thay
Ngọn cờ đang bay thì chiều gió đổi
Mấy cơn biến loạn lệch đất nghiêng trời
Con cháu lìa tan nhạt phần hương khói
Hôm nay nghi ngút hương trầm
Tâm lệ rưng rưng hối lỗi...

Cúi xin Tổ mẫu lượng thứ thương tình
Ngầm giúp cháu con biết đường phải trái
Con nuôi con đẻ chung họp một dòng
Chi hai chi ba kết thành một khối
Cho cây Đỗ Tộc tốt lộc tươi chồi
Cành lá xum xuê bền cây chắc lõi
Anh em gắn bó ấm áp tình thân
Kính nhớ tổ tiên bốn mùa hương khói
Sánh cùng lân cận không để kém thua
Nhẹ nhõm tâm linh khỏi điều hổ tủi
Gia tộc bền lâu
Đời đời tiếp nối
Phục duy thượng hưởng!


27/08/2017
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét