Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

CHỢ ÂM DƯƠNG

Kết quả hình ảnh cho Hinh anh nguoi me viet nam


Hình như bên chỗ mẹ ngồi
Cỏ đang thay lá đâm chồi non tơ
Hình như cố ý mẹ chờ
Con đi đến chợ đôi bờ âm dương

Từ nơi Bến Giác vô thường
Gánh gồng bao nỗi nhớ thương mẹ về
Vẫn là vạt cỏ vên đê
Mẹ đi gió nổi bốn bề xôn xao

Tỏ mờ tựa giấc chiêm bao
Cầm tay chẳng nói câu nào mẹ ơi !
Hình như có tiếng lá rơi
Bên kia cõi Phật, cõi Người bên đây

Mẹ như một lớp sương dày
Mờ mờ nhân ảnh gió lay sợi đèn
Bao người vừa lạ vừa quen
Người mua, người bán đẩy chen vội vàng

Bên này một dãy dương gian
Bên kia âm thế người tràn chật đêm
Con còn nấn ná ngồi thêm
Mẹ như làn gió bay lên bầu trời

Mỗi năm chợ họp lần thôi
Để con gặp mẹ bồi hồi âm dương


Chợ Viềng,ngày 7-Giêng-Ất Mùi
Tạ Anh Ngôi

 
(Rut tu tap:"Hon Co"NXB-HNV-2017)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét