Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

MỘT GÓC LÀNG QUÊ NGÀY ẤY


Ngày ấy đường làng rợp bóng tre
Nhà tranh mát rượi giữa trời hè
Đống rơm vèn vẹt bên cây ổi
Khóm chuối lòe xòe cạnh gốc me
Khói tỏa lùm cây, khói trắng đục
Nắng rơi mái rạ, nắng vàng hoe
Trâu về tránh nắng, ve inh ỏi
Thấp thoáng người xa đã trở về

23/8/2017
Nguyễn Đức Hưng

2 nhận xét:

  1. Vịnh cảnh làng quê xưa giỏi thế Đức Hưng ơi. Đọc thơ mà nhớ quê xưa đến nao lòng.
    Hình ảnh: "Đống rơm vèn vẹt bên cây ổi" sao mà giống nhà mình ngày xưa đến thế chứ

    Trả lờiXóa