Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

GẶP MẶT LỚP A- K 84-87 TẠI CÁT BÀ

ĐÊM CÁT BÀ

Cát Bà!Cát Bà!
Một vùng Sa Hoàng yên ả,
Nơi giao thoa, hội tụ của biển trời.
Nơi hồi tưởng về một thời trai trẻ
Cát Bà đêm nay lung linh là thế !
Thành phố Đảo Sa,rực rỡ ánh đèn,
Vách đá trầm tư, ôm khách sạn bình yên,
Đêm Cát Bà chờ bình minh-biển lặng…

huudoandt
Cát Bà 22-7-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét