Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

ĐI THUYỀN TRÊN KÊNH


Con kênh chảy giữa hàng dừa xanh
Nắng trải mênh mông, gió mát lành
Vườn trái ngút ngàn cây rậm rạp
Dòng kênh êm ả nước long lanh
Mái chèo lấp lánh, thuyền vờn sóng
Chim hót líu lo, quả trĩu cành
Con gái miền Tây xinh đẹp quá,
Bữa nào ra Bắc ghé quê anh!

29/8/2017
Nguyễn Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét