Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

QUÊ XƯA

 Kết quả hình ảnh cho hình ảnh thôn quê ngày xưa
        
Quê xưa làng, xóm rất nghèo,
Mái gianh, tường đất gieo neo tháng ngày.
U đi cấy, bố đi cày,
Cày sâu, cuốc bẫm, mặt mày lấm lem.
Đêm về chỉ có dầu đèn,
Vùng quê yên ả, bóng đen phủ dày.
Bữa cơm: muối mặn, gừng cay,
Bữa no, bữa đói, tháng ngày gian nan.
Đông về lạnh giá cơ hàn,
Lũy tre bao bọc xóm làng ngày xưa.
Con trâu đâu chỉ cày, bừa,
Là đầu cơ nghiệp bán, mua nhiều tiền.
Quê nghèo sao nỡ đành quên?
Có người không dám nói tên quê mình.
Quê hương sâu đậm nghĩa tình,
Bao đời đã sống gia đình, mẹ cha.
Một thời gian khó đã qua,
Nay về đã thấy quê ta đẹp giàu.
Cho dù đi ở mãi đâu,
Quê hương mãi mãi khắc sâu tim mình.

2/8/2017
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét