Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

TẮM CHO MẸ


Ngày xưa mẹ tắm cho con
Mẹ đun nước lá mẹ còn kỳ lưng
Thấy con khôn lớn mẹ mừng
Mẹ ăn bát vực bát lưng quản gì

Nay con đun nước quế chi
Con tắm cho mẹ con kỳ xương tay
Con đi khắp đó cùng đây
Con tắm cho mẹ lần này rồi thôi !

Đau lòng con lắm mẹ ơi !
Mẹ lên nhà mới để rồi biệt ly
Xa mờ một cõi vô vi…



Nhân Hưng, ngày 14-12-2012
Tạ Anh Ngôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét