Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

CÔ GÁI TƯỚI VƯỜN CAM


(Nhất nhị, ngũ lục đồng từ thuận độc)

Trời nắng chang chang, trời nắng oi
Cây đang khát nước, cây đang đòi
Cô em uốn éo, cô em vẩy
Hạt nước vòng vèo, hạt nước rơi
Cà tím thiếu phân, cà tím quắt
Cam vàng đủ nước, cam vàng tươi
Cô em tưới nước, cô em sướng
Cứ nắm khư khư, cứ nắm vòi

28/8/2017
Nguyễn Đức Hưng

2 nhận xét:

  1. Bài thơ hay quá Đức Hưng ơi. Rất thực, rất tự nhiên, xuôi thoát mà vẫn rất tinh tế, hóm hỉnh và tếu táo. Đọc thú lắm. Chúc mừng em.
    ( Song Thu)

    Trả lờiXóa