Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

DU LỊCH MIỀN TÂY BẮC


Mây sà xuống núi trắng như bông
Rừng trải màu xanh đón nắng hồng
Guồng nước cuốn đều bên suối chảy
Tiếng khèn bay vút tận trời trong
Ô xòe tạo dáng đầu nghiêng ngả
Người uốn làm duyên váy bập bồng
Du khách đắm mình nghe khúc hát
Núi rừng Tây Bắc bỗng mênh mông

27/8/2017
Nguyễn Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét