Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

CHẶN BỜ VÀTÁT NƯỚC CHỐNG ÚNG


(Họa đảo vận bài thơ TÁT NƯỚC của nữ thi sỹ Hồ Xuân Hương)


Nhịn mãi ông trời vội vãi tè,
Vợ chồng chống lũ nước tràn khe.
Vợ dang chân rộng hòng ngăn giữ,
Chồng dướn tay dài để chặn be.
Chân khép vào ra, hông lắc nhẹ;
Gầu đi lên xuống, nước tràn phè.
Nhịn ăn, nhịn uống người tơi tả
Hết lũ người gầy giống xác ve


09/8/2017
Nguyễn Đức Hưng



Phụ chép:TÁT NƯỚC

Đang cơn nắng cực chửa mưa tè,
Rủ chị em ra tát nước khe.
Lẽo đẽo chiếc gầu ba góc chụm,
Lênh đênh một ruộng bốn bờ be.
Xì xòm đáy nước mình nghiêng ngửa,
Nhấp nhỏm bên bờ đít vắt ve.
Mải miết làm ăn quên cả mệt,
Dang bang một lúc đã đầy phè.

HỒ XUÂN HƯƠNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét